Em Đi Từ Một Ngày Buồn Thế kỷ

Em đi từ một ngày buồn tận khỗ
Xoáy vào hồn em, nát một trời mơ
Vì sao nhỏ mang nỗi buồn vạn cỗ
Dệt yêu thương giữa cuộc đời tan vỡ

Thuở em đi giấu nỗi lòng bỡ ngỡ
Biết về đâu ? một chuyến tách dòng sông !
Bao lưu luyến và bao điều lo sợ
Khép tâm tư quay bước để bên lòng

Mảnh hồn em như giữa dòng ngập sóng
Chuyện xa gần thương khó lệ quanh mi
Em đi từ một ngày buồn thế kỷ
Hụt hẩng đời mây xám quyện tà dương

Quê hương ơi ! nguyện cầu xin thượng đế
Mở vòng tay cho ấm kiếp nhân sinh
Xoá tội lỗi mọi người trong nhân thế
Cho bình minh trải khắp quê hương mình




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả