Tháng Tư Xưa Ghi Khắc Một Lời Thề
" Lá xa cành cũng mong sao về cội"
Áo phai màu còn thương mãi đường may
Dòng nước trôi vẫn đọng hòn đá sỏi
Người phải xa người trời đất có hay ?
Phong ba nào gây ra cảnh hôm nay ?
Buổi chia tay đứt đoạn những thâm tình
Bâng khuâng mãi, người lạc loài vong quốc
Dòng máu VIỆT linh đinh không bến bải
Thơ em viết sách vỡ nào ghi lại
Nghẹn ngào thương ba chữ " Gióng Lạc Hồng"
Người tha hương sống đời nhiều khắc khoải
Kẻ ở lại chìm sâu trong khổ ải
Tháng tư xanh sao lòng em ái ngại
Mùa xuân sang nhưng chẳng có hương nồng
Bởi tháng tư em chung một cõi lòng
Thương chiến sĩ tử vong vì TỔ QUỐC
Lá xa cành còn khóc thương nước mất
Người ra đi mang nặng nỗi nhớ về
Anh buông bỏ mộng đời trai thế hệ
Tháng tư xưa ghi khắc một lời thề !!!