Còn gì trong ta

Còn gì nữa mà đợi chờ anh hỡi!
tình hoà tan theo bọt sóng trôi giòng
còn chi nữa mà hẹn hò, mong đợi
khi đò tình đã lỡ chuyến sang sông

Còn hơi ấm trong một chiều đưa tiễn
trước sân ga tay vẫy, giọt lệ buồn
ai sẽ khóc trao ai lời quyến luyến
khi con tàu mang mất những nụ hôn

Để ngày sau chân lạc chốn non ngàn
trông phố núi mịt mờ sương dĩ vãng
thương một thuở đắm chìm vùng lãng mạn
ước mơ ngày chung lối bước lang thang

Còn anh nhỉ, trong ta bừng nắng gió
"ngày còn nhau đã biết lối giã từ"
đêm thao thức, nhủ lòng tim còn có ...
một bóng hình lắng đọng vẫn phai chưa!

Còn chi nữa, có chăng niềm chân thật ?
còn trong ta khoảnh khắc đẹp đong đầy
gom cất vội trước khi tình vuột mất
để hôm nào ... chợt nhớ ... mà hồn say!


4/27/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả