Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có Bao Giờ

có bao giờ em nghĩ
cơn mưa sẽ đem về trong em những gì
có phải cơn mưa sẽ xóa tan đi
những u buồn nặng trĩu
có bao giờ em nghĩ
đêm mai và từng đêm sau nữa
cơn mưa rồi sẽ cho em điều chi
có phải lòng em chùng ướt lại
cỏ dại tình ta mọc sau đêm
em có thấy chăng!
hạt mưa mồ côi/anh/đứng đợi bên thềm
anh sẽ đến từ giấc mơ xanh cỏ
ta vỗ về nhau
cho khoảnh đời sau em nhé!
những dối gian xin trả cho đời
những lọc lừa xin trả lại nhân gian

góc vườn riêng ta
anh và em,chẳng cần chi ai
anh sẽ cúi xuống
bồng bế em cho đến cuối cuộc đời
cuộc tình này rồi sẽ tắm giọt mưa xanh
đủ chưa ???
mây mưa đẫm cuộc cho tới ngày gối mỏi
có bao giờ em thấu !!!!!


042805




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả