Đưa Nhau Về

Đưa nhau về thuở chớm đôi mươi
Tên một người viết đầy trang vở
Tự lúc nào si trồng ngoài ngõ
Nẻo đi về có một cái đuôi

Đưa nhau về dạo nọ xa xôi
Thương người ta ngại ngùng chẳng tỏ
Năm canh dài vuốt ve nỗi nhớ
Chẳng hay người có hiểu cho ta

Đưa nhau về kỷ niệm thiết tha
Vô tình mình gặp nơi gốc phượng
Tóc em dài cuốn anh vào mộng
Mắt anh nhìn em suýt chịu thua

Đưa nhau về những buổi đón đưa
Khúc tình ca hát thay lời nói
Vòng xe lăn thật đều tiếp nối
Mong đường tình cứ mãi dài ra

Đưa nhau về mình cạnh bên ta
Tay trong tay mắt nhìn bối rối
Tình dâng tràn cõi lòng bão nổi
Phượng hồng xưa vẫn ngát men say




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả