Em Saigon - Nỗi Nhớ Khôn Nguôi

Chiêm bao thầm gọi mãi tên em
Lòng nhớ nao nao vỗ giấc tìm
Cái thủa hoa niên chiều lá đổ
Mưa bay nhè nhẹ bước vào đêm

Chiêm bao thoáng gặp dáng em thơ
Tà áo xôn xao tóc mượt mà
Vành nón che nghiêng vai ướm gió
Bên khung trời vắng nắng ươm tơ

Chiêm bao ngờ ngợ tiếng em cười
Chất giọng miền nam nghe thảnh thơi:
"Chọc ghẹo em quài (1) dzề (2) méc má
Má tìm anh dượt (3) đánh cho coi."

Giật mình tỉnh mộng hỡi trời ơi!
Tên tuổi em tôi họ đổi rồi
Làm vợ người ta đi khắp xứ
Em Saigon, nỗi nhớ khôn nguôi

(1) quài = hoài
(2) dzề = về
(3) dượt = rượt

04/29/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả