Nắng tím -


Tôi có mùa xuân không có tên
Mùa xuân của quá khứ đời mình
Mùa xuân uớc hẹn còn dang dở
Đã bỏ quên bên cuối đoạn tình .

Tôi nhớ bình minh trong ánh đêm
Là em hằng đứng truớc hiên tình
Là em giọt nắng màu trinh nữ
Đã tím loang trong một lối nhìn .

Tôi có tình yêu thôi đón đưa
Khi rừng thay lá hẹn đầu mùa
Tóc thôi bay lạc vào cơn gió
Ngày úp mặt buồn lên tháng mưa .

Tôi biết mùa xuân đã giấu em
Vào trong hang nhớ cõi riêng tình
Cho đêm lén chất sầu vào mộng
Gọi nắng tím màu khuya khoắt lên .|.


Apr.27.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả