Thân Phận
Nghĩa trang chiều xưa ấy
Ta cuối đầu thật buồn
Bên quan tài đen phủ
Người nằm đó cô đơn.
Anh một lần nằm xuống
Ngàn thu vĩnh biệt rồi
Mộ bia đời ghi lại
Chiến công đầy anh ơi !
Ta bên đời lạc lõng
Tàn phế nửa kiếp người
Trái tìm còn cháy đỏ
Quê hương nước mắt rơi.
Ta một lần trốn chạy
Quê hương ôi tù đày
Bao giờ ta về lại
Trao mẹ tấm hình hài.
Giọt nước mắt hôm xưa
Cho những người nằm xuống
Giọt nước mắt hôm nay
Bao giờ tay trong tay?
Trái tim ta còn thắm
Máu trong ta còn hồng
Quê hương ngời sáng tỏ
Tiếng gọi hờn non sông