Trong vòng tay người anh thương
Mùa Xuân về chưa em nhỉ
Mà sao tuyết trắng phủ đầy
Mình anh với nỗi mộng mị
Ngu ngơ ôm nắng trên tay
Nắng nhạt và dường lạnh lắm
Hồn đông chưa ấm đuợc rồi
Và anh vẫn sầu thăm thẳm
Ngày mình chia xa đôi nơi
Thời gian cứ trôi vội vã
Bên anh tháng lạ ngày buồn
Bao giờ Xuân mới chuyển Hạ
Cho anh hong nỗi cô đơn
Cho anh hong đôi mắt ướt
Mùa đông gió tuyết cay lòng
Cho anh quay về nơi ấy
Trong vòng tay người anh thương
Anh buộc lại câu ước hẹn
Rồi gửi gió Xuân mang đi
Và trái tim anh hoà quện
Trong những tia nắng mùa về
- yêu thương tặng Huyền em -