Chút Tình Gửi Cô Gái Huế
* (Xin mạn phép gởi tác giả "Chút Tình Riêng Với Huế")
Em là cô gái miền sông Hương
Yêu nắng hanh hao chiều phố cô?
Yêu đường thành nội rợp áo tím
Yêu nón ai nghiêng một bài thơ
Từ thuở chào đời em đã nghe
Tiếng hò hời hợi rất Huế thơ
Tiếng chèo khua nhẹ giòng An Cựu
Và tiếng chuông xa, vẳng Thiên Mu.
Rồi bao năm tháng nơi kinh kỳ
Áo trắng em bay ngập trời mây
Quện làn tóc thề luyến lưu gió
Đã khiến bao chàng phải ngất ngây
Thế rồi thời gian qua rất nhanh
Vỹ Dạ đò trăng khuất xa mờ
Kim Long, núi Ngự chừ xa vắng
Nên Huế trong em buồn lững lờ
Bài thơ, "Chút Tình Riêng Với Huế "
Em viết, tôi đọc nghe xuyến xao
Nên viết đôi dòng thơ cảm Huế
Gửi em cô gái đất Huyền Trân
Ngày 22-5-2000