Nỗi Niềm Riêng



Mỗi giây phút trôi qua... reo tiếng sầu
là nỗi đau lún sâu thêm chút nữa
như vết cắt tuôn trào dòng máu đỏ
thương nhớ ngậm ngùi biết thuở nào nguôi

Tình là hư ảo cho tâm hồn chơi vơi
hay tình rất thật giữa dòng đời hiện hữu ?
bao câu hỏi từng đêm buồn ấp ủ
âm thanh nào ban đủ vạn lời yêu ?

Đêm vắng lặng nghe tình vọng cô liêu
khơi nỗi nhớ muôn chiều bừng sống dậy
nghe khát khao vọc môi tình khao khát mãi
dư hương nồng buổi ấy làm sao quên !

Anh ví mình như một kẻ điên
vâng, cô nhỏ vẫn triền miên mong đợi
yêu cuồng say theo tiếng con tim gọi
nào hay đâu người chối bỏ... một tình yêu ?

Đừng khóc nhe anh, như giọt sương chiều
sẽ làm hồn thơ thêm nhiều se thắt
hãy để riêng em mang nỗi niềm sầu ngất
đã biết rằng yêu là biết chấp nhận ly tan ....

( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")__(")

30-Apr-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả