Tình Buồn

Nắng xưa nhạt bóng lưng đồi
Gót hài xa khuất đất trời thênh thang
Chuyện tình như gió mây ngàn
Yêu chưa rõ nét bụi vàng dấu in

Đêm về lửa cháy sôi tim
Nhớ em day dứt mộng tìm ảo hư
Khuya buồn đan sợi tương tư
Lật dòng thơ cũ ngôn từ buốt môi

Tưởng rằng hạnh phúc nhân đôi
Tơ hồng ươm giống đâm chồi nảy hoa
Ngờ đâu cát đỏ mù sa
Tháng năm chia cắt tình buông nhạt mờ

Tình yêu một mất mười ngờ
Chìm trong biển nhớ giấc mơ lỡ thì
Trăng mờ thắp nến biệt ly
Vòng tay níu kéo ướt mi trang đài

Tình buồn như chiếc lá phai
Đi vào cổ tích phủ đầy rêu phong
Trời hờn bão nổi mưa giông
Ta buồn lặng lẽ sầu đông tím lòng.

Andy Nguyen April 30, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả