Tiễn Biệt

Tiễn Biệt em một ngày mùa hạ
Mầu nắng trời tô thắm má em
Trong áo cưới em sao xa lạ
Miệng ai cười nát cõi hồn tôi
***
Đời nói rằng tình là ai oán
Còn buồn gì còn nói còn yêu
Tình không vui khi đời là thế ?
Mộng bất thành vọng ước em cao
***
Em cứ đi không nhớ không buồn
Rồi quên nhé vòng tay kỷ niệm
Rượu đầy vơi tình nay đã cạn
Một nụ cười câu chúc cho ai
***
Cho lòng tôi đầy mùi cay đắng
Cho đời này tuyệt vọng ai ơi
Trời xanh cao thẳm tình rơi lệ
Tiễn biệt Em rồi đời bỗng đen




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả