Áng Thơ Xanh
Hoa bướm cười đùa bên nắng mai
Hàng thông reo ngỏ tiếng mê say
Chim non lả lướt lời âu yếm
Em gọi thầm tên ...anh có hay
Hồn nhập gió lùa gởi chốn xa
Thêm lời thơ mượt mát trên da
Ngại ngùng bẽn lẽn hồng đôi má
Pha chút hương môi thắm mặn mà
Tiễn gió xuân đi đón hạ về
Trải dài nắng ấm khắp sơn khê
nhặt gom yêu dấu đan thành gối
Gởi tặng anh dành gối bến mê
Êm dịu hồn thơ thả cõi xanh
Dù rằng hiểu với sợi tơ mành
Tình cờ gặp cũng chỉ cay đắng
Thoáng ngậm ngùi rồi cúi bước nhanh
05/01/05