Chiều Hàn Giang

Chiều buồn mơ ghé sông Hàn
Mê vùng đất lạ Bạch Đằng đông tây
Hai bờ nối bởi cầu xoay
Cho đây với đó tỏ bày thương đau

Sơn Trà sóng biển thì thào
Nước trong biên biếc một màu xanh lơ
Ngũ Hành năm ngọn nên thơ
Ngẩn ngơ nhìn suối Cam Lồ lượn quanh

Chiều nao về bến sông Hàn
Gặp cô gái Quảng đài trang thuở nào
Tặng ai chén rượu hồng đào
Uống sao nhớ buổi ngọt ngào bên nhau

Vai em ta mượn ươm sầu
Bờ môi vụng dại hôn đầu khát khao
Nhìn nàng nắng cũng nghiêng chao
Xiêm y lộng gió xôn xao mây ngàn

Chiều nay thăm lại sông Hàn
Mình ta đứng ngắm mộng vàng cảnh xưa
Bảo tàng Chàm những hè trưa
Cùng ai thắm thiết say sưa quên về

Đêm mưa ngâu một lời vè
Hàn Giang chưa cạn trăng thề sánh đôi
Nhớ từng ngày cũ xa xôi
Tim côi ứa lệ bóng người biệt tăm.

Andy Nguyen May 01, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả