Mưa Tím Hoàng Hôn
Văng vẳng bờ đê oán tiếng chim
Hàng cây đứng rũ mỏi im lìm
Mắt vời xa thẳm buồn mang mác
Nỗi vỡ tan giằng xé trái tim
Chiều nắng tắt hoàng hôn tím mầu
Đơn côi một bóng ngả về đâu
Tương tư chìm đắm thuyền nghiêng ngả
Khắc khỏai niềm riêng ngấn lệ trào
Mưa nặng hạt rơi đẫm nhớ thương
Đường tình lắc lẻo nỗi miên trường
Mượn lời thơ trút niềm tâm sự
Mưa tím hoàng hôn màu thủy chung
Gió lấp hồn côi mộng thở dài
Tóc rơi ủ rũ xuống gầy vai
Cô đơn chiếc bóng nhẹ làn khói
Mưa rớt giọt sầu ướt mắt ai