Thơ Gửi Mẹ Trong Ngày Lễ Mother Day
*Kính dâng lên hương hồn mẹ của con
Cành hoa trắng con cài trên ngực áo
Nhói lòng con lệ ứa ngậm ngùi đau
Ngày hôm nay người ta có ngàn câu
Thương yêu nhất gắn bên cành hoa đỏ
Người hạnh phúc bởi người còn có mẹ
Con vô phần nên chịu cảnh mồ côi
Giữa cuộc đời đầy bão táp chông gai
Mới thấy thiếu bàn tay hiền dìu dắt
Mỗi lầm lỡ bởi không nghe lời dạy
Mỗi vô tâm, con làm khổ mẹ thêm
Nhưng mẹ vẫn khuyên lơn rất êm đềm
Tình của mẹ bao la như biển cả
Ngày Lễ Mẹ thắp hương lòng con khấn
Qua bài thơ nhớ mẹ viết thâu đêm
Dẫu ý nghèo, vần lệch cũng là tâm
Mẹ nhận nhé, có vui không hở mẹ?
5/1/2005