Anh nghe chăng mùa Xuân
Anh nghe chăng mùa Xuân
Đang về trên phố nhỏ
Con đường xưa lá me
Bước chân nào bỡ ngỡ
Anh thấy chăng mùa Xuân
Có hoa vàng líp cải
Đôi bướm vờn khoan thai
Dẫn ta vào ân ái
Anh hay chăng trời Xuân
Nắng reo mừng trước ngõ
Dù chúng mình chưa nói
Mắt chứa chan hẹn hò
Anh ơi đây mùa Xuân
Hương hoa chiều cố xứ
Em nhìn trời bơ vơ
Nỗi đau miền quá khứ
Trong anh còn mùa Xuân ?
Có nghe niềm thổn thức
Khi mai vàng nở rộ
Giây phút nào bâng khuâng ?
Ta thương nhau mùa Xuân
Ta xa nhau tàn Đông
Anh về nơi vô định
Để ai buồn mênh mông
Thà anh trách mùa Xuân
Chối đi lời hẹn cũ
Nhưng anh không làm thế
Khiến em chờ thiên thu
Thủy Lâm Synh
1-1-04