Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Niệm Khúc Tháng Tư


trong chốn lung linh muôn tia lá
giọt nắng mồ côi rụng cuối ngày
chiều đu xuống mảnh đời di tản
chợt thốn từng cơn đau hôm nay

29, ngày em nắm tay tôi
bước xuống chênh vênh đời tỵ nạn
mười lăm, nào em đã hiểu gì!
tiếng nổ đưa người về bên kia

hoang mang tôi bước quên tiếng khóc
ngọn gió chiều niệm khúc tháng Tư
30 năm qua tưởng giã từ
giọt lệ bàng hoàng rót trong tim

chiều 30 lạc chân phố biển
cúi nhặt mảnh đời hoang dã cát
sóng chiêu hồn lời hát oan khiên
nghe biển ca phiên khúc rã rời

từ độ trăng mòn tay đếm tuổi
em qua đời, anh đứng đầu non
ghềnh xưa đã rêu phong xanh đá
giọt sầu trường niệm khúc tháng Tư

042905



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả