Khắc khoải
Khắc khoải lòng đau – lữ thứ
Trong tim trĩu nặng tình quê
Tiêu pha ngót phần cuộc sống
Người đi thèm lối quay về
Con cuốc đau lòng - cố quốc
Một bầy chim Việt lang thang
Mệt nhoài phong ba cánh mỏi
U mê giấc ngủ bẽ bàng
Nhớ quá mẹ già - mắt trũng
Xa con từ độ nhiểu nhương
Lắm con chưa hề biết lớn
Nghìn năm mẹ vẫn ưu phiền
Tóc đã bạc màu - tóc rối
Chị còn hong nắng mỗi trưa
Tuổi xanh đi vào dĩ vãng
Truân chuyên gặm nhấm hình hài
Mắt đã mờ dần - mất hút
Làm sao thấy được tình quê
Chắc chiu từng vùng ký ức
Gom theo kỷ niệm quay về
Thủy Lâm Synh