Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hương Thu

***********

Chiều lặng lẻ ẩn chìm trong nuí
thoáng buâng khuâng cơn gió heo may
Vần thơ - lạc vận - thơ say
cung đàn chùn phím - đọa đày giây tơ .

Bến Tương vắng vẫn chờ - chút mộng
nhịp cầu Ô - khoảng trống buồn tênh
có gì để nhớ để quên ?
mỗi lần Thu đến chồng lên nỗi sầu .

Lá vừa rụng - về đâu lá hởi ?
theo giòng trôi - bến đợi - nơi nào
lạc đời ta đã mất nhau
để chiều Thu khóc - nát nhầu hương Thu .

Oct.1.-02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả