Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vì yêu em



"Vì yêu em, ta quá đổi thương mình" **
đành lặng im khi niềm tin vào ngõ cụt
dẫu đất trời chuyển xoay theo từng lúc
ta vẫn là ta trong suốt cuộc đời này.

Vì yêu em ta nhận những đắng cay
cố giữ cho riêng từng ngày hạnh phúc
vần thơ không còn say khi con tim ngã gục
trăm ngàn lời thành khó hiểu em ơi !

Vì yêu em ta bỏ mặc cuộc đời
bỏ cả mộng thi nhân từ thuở trước
để bây giờ những gì ta có được
thành xa lạ với cả cuộc đời mình.

Em ơi ! sao nỡ nghi ngại niềm tin


** Mượn của CTL


Ngày 3 tháng 5 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả