Trả Lại Cho Em
Trả lại cho em những tháng ngày
Làn môi ánh mắt của thơ ngây
gió nâng tà áo say hương tóc
thấp thoáng mây chiều ngớ ngẩn bay
Trả lại cho em tuổi biết buồn
Ngắm vầng trăng khuyết lệ sầu tuôn
Mưa rơi lất phất lòng hiu hắt
Cánh vạc kêu thương rát mảnh hồn
Trả lại cho em ngưỡng cửa yêu
Quanh quanh lối nhỏ ước mơ nhiều
Có hoa có bướm cùng dìu bước
Ngát tận chân trời tiếng suối reo
Trả lại cho em phút biệt ly
Bâng khuâng giọt nhớ ướt viền mi
"Dặm ngàn xa cách ta không cách"
Em hiểu lòng anh muốn nói gì!
05/03/2005