ước gì , thơ ....mộng vẫn yêu tôi
thơ đến
với tôi tự lúc nào
từ khi
tôi thấy một vì sao
biết sao
ánh sáng lung linh ảo
và biết
tình yêu sẽ ngọt ngào
nhưng mộng chỉ là mộng đó thôi
khi người tàn nhẫn phụ tình tôi
hoa hồng màu đỏ trên khung lụa
nét vẽ như dao cắt cuộc đời
vết cắt hai năm lành lặn rồi
tiếng buồn nức nở vẫn chưa nguôi
từ trong sâu thẳm vùng tâm thức
tiếc nuối làm thành nước mắt rơi
kỷ niệm trở mình mời gọi tôi
áo xưa màu đỏ chửa phai phôi
mặc vào hương cũ thơm mùi giấy
mực tím mồng tơi đẹp tuyệt vời
tiếng buồn nức nở mãi không thôi
tôi dám nào đâu nói đợi người
đừng hỏi vì sao tôi lặng lẽ
ước gì , thơ ....mộng vẫn yêu tôi