Lặng Lẽ

Lặng Lẽ

Cứ chờ mãi nhưng mà sao lặng lẽ
Chắc bận chi, hay đã hẳn quên tôi
Tim nhói đau hồn rỉ máu rã rời
Cái im lặng cắt lòng tôi muôn mảnh

Thà tin dữ đập vào như sét đánh
Cho tôi yên cho tôi chết thật nhanh
Trái tim tôi dù vỡ nát tan tành
Không nhức nhối như bây giờ hấp hối

Tôi chờ mãi ngày đêm, trưa, chiều, tối
Thời gian trôi, tôi cứ vẩn vơ đây
Vết thương tim sâu lũng tựa đường cày
Trâu dẫm nát dấu chân bầm tím đậm

Con rùa đất nhẩn nha bò thật chậm
Bồ câu xanh sao chẳng thấy tăm hơi
Chim cuốc kêu mùa hạ đến đây rồi
Tôi -- Chim hót trên nhành gai dẫy chết (1)

Nguyên Đỗ

(1) The thornbird




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả