Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cỏ vàng


Mùa xuân bỏ thung lũng thêm lần nữa **
đồng hoa vàng đổi màu cháy nâu đen
anh không được ngắm hoa như đã hứa
vì có lẽ lâu dần sẽ thành quen.

Lần nào đó - Nghe lời đồn - anh nói
"Thung lũng nơi đây nổi tiếng hoa vàng
sao tôi thấy những khu đồi trơ trọi
chỉ cỏ khô trải tận giữa bạt ngàn "

Anh có biết mùa xuân qua lâu lắm
hoa hết mùa , cỏ cũng bị cháy loang
nên anh ngạo giữa trưa hè rực nắng
thung lũng nay thành thung lũng cỏ vàng.

Rồi anh hứa trở lại mùa xuân tới
khi hoa vàng nở rộ trong gió đưa
và cứ thế tôi làm người chờ đợi
nhưng người bạn hiền nhập tịch - Dân xứ Lèo.

Thung lũng bi chừ cỏ bắt đầu vàng đó anh...

** Viết tặng anh chàng công dân xứ Lèo CTL


Ngày 4 tháng 5 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả