TỪ KHI TRĂNG LÀ NGUYỆT(*)
Từ khi trăng là nguyệt
Vườn quỳnh đã nở hoa
Từ khi trăng là nguyệt
Mưa thấm ướt tay ngà
Từ khi trăng là nguyệt
Em quên mất lối về
Bao lần người quên đợi
Em trốn vào cơn mê
Từ khi trăng là nguyệt
Tình yêu hát rong ca
Em hoài hơi, chân mỏi
Trăng đâu trở lại nhà
Từ khi trăng là nguyệt
Mùa nào cũng mùa trăng
Thơm lừng hương nguyệt quế
Tình yêu chẳng vĩnh hăng...
Từ khi trăng là nguyệt
Mỗi ngày một đóa thơm
Ai giấu đôi hài biếc
Em xây xước chân hồng
Từ khi trăng là nguyệt
Mẹ nhìn mắt lo âu
Bao giờ trăng còn nguyệt
Cho - em - bước - qua - cầu ...
(*) : Một cụm từ trong bài "Nguyệt ca" một bài hát của Trịnh Công Sơn
CUCVANG