Vãng Âm -


Thuở ấy, em như con chim xanh
Giấu mỏ vào trong nôi tình ái
Thuở ấy, em cuời che mặt lại
Mà, u tình - đắm đuối hôn mê

Thuở ấy, tôi như cỏ bên lề
Nằm nghe xanh dấu chân nguời đến
Thuở ấy, trái tim không bờ bến
Bỗng tuơng tư một vì sao đêm!

Thuở ấy, khuôn trăng em hồn nhiên
Bên tôi - cơn gió sầu phiền muộn
Đâu hay có một chân trời rộng
Đang tìm vào giấc mộng đời sau

Thuở ấy, đôi tình dâng sóng (lên) cao
Mà đời muôn mặt (vẫn) là chiêm bao
Nuớc trôi ngừng ngập rồi thầm lặng
Rẽ một dòng đôi lứa bỏ nhau ...

Thuở ấy, em rời xa lối mộng
Hồn tôi nghiêng thác đổ vực sâu
Đâu nghe ra tiếng buồn vang vọng
Của những đêm em buớc động sầu!


May.04.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả