Chán ghê !

Tháng sáu, ghét thì thôi,
Thất nghiệp ngồi nhìn trời
Than thân đời chán quá
Ngày vui đâu mất rồi !

Chán chường cho thế sự
Ta trốn vào chuà tu
Cửa chùa ai vội đóng,
Ta quờ quạng như mù

Thôi thì lên núi cao
Đi tìm lại động đào
Theo chân chàng Lưu nguyễn
Chắc phải có đường vào

Người xưa lạc thiên thai
Nay, sao ta tìm hoài !
Thiên thai đường không lối
Ta ngớ ngẩn hỏi ai !

Mệt mỏi quay trở về
Trần thế, đắm trong mê!
Ai ham danh thượng lợi
Ta buồn dạ chán ghê!






(CA 06/16/02)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả