Gan Gấu Gan Cọp
Kính tặng và chia buồn cùng anh Hàn Lệ Nhân
và những người bị đánh cắp tác quyền.
Đáng sợ ghê anh nhỉ
Những người mặt bảnh bao
Mang gan gấu gan cọp
Có xứng đáng không nào?
Họ đạo văn, đạo nhạc
Đạo thơ để dương oai
Thật mình đồng da sắt
Để cho thiên hạ cười
Khinh chê kẻ hèn nhát
Hãi sợ người đạo chôm
Nhận vơ nhận vẩn thật
Thế gian có miệng mồm
Đỉnh chung ai có miếng
Trâu cọp chết để da
Người ta chết để tiếng (1)
Phải ngay thẳng thật thà
Có thật thì mới nhận!
Nguyên Đỗ
Việt Nam có cổ ngữ: "Trâu chết để da, người ta chết để tiếng".
Thơ chua nhân đọc bài VKVN của anh Hàn Lệ Nhân