Ðổ thừa hoàn cảnh !?

Biết chắc
một điều
khỏi đổ thừa
Biết thêm
mấy thứ
cứ vờ thưa
Rằng em không hiểu
sao em khổ
Chỉ tại , vì ...em thích kéo cưa

Hoàn cảnh người ta tự dựng ra
Nói theo kiếm hiệp kiểu tà ma
Ham danh háo lợi thành điên đảo
Luyện kiếm tịch tà mới chết nha

Hoàn cảnh có gì phải hét la
Âm thầm nhìn ngắm những bông hoa
Có đây hạnh phúc mà không biết
Mây gió chiều nay sẽ ghé qua

Hoàn cảnh nằm gọn trong cánh tay
Không vui nhè nhẹ khẽ cau mày
Rồi cho buồn đến mà trêu chọc
Bình thản nhận thêm ít đắng cay

Hoàn cảnh có gì chẳng thấy hay
Một câu cười nói số không may
Thêm lời cảm tạ trời và đất
Ðã tặng cho em kiếp sống này

Biết thế thì em sẽ thích ngay
Nhởn nhơ nhìn nắng xuống chân ngày
Bài thơ đặt tựa tuy hơi xấu
Nhưng ý với tình , đẹp nhất đây !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả