Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngã vào vòng tay anh ???



Em đã mơ được ngã vào vòng tay anh ấm áp
cơn gió xuân làm mát dịu đôi lòng
bỏ hết ưu phiền những ngày tháng thương mong
đây là dịp ta bên nhau dăm bữa.

Hết một tuần rồi thêm một tuần nữa
viện lý do quên lời hứa cùng em
dệt vần thơ nhớ anh chẳng chịu xem
gọi điện thoại lại không thèm lên tiếng.

Em vẫn mơ nên lời khó ra cửa miệng
nửa ngại ngần ,nửa giấu lại lặng im
nỗi nhớ anh chỉ để ở trong tim
chứ làm sao mà có lần gặp mặt.

Anh cứ thế, đốt hy vọng, rồi dập tắt
có biết đâu ngọn lửa ấy mãi còn nguyên
tuy chưa lần anh gởi lời ước nguyền
nhưng với em bao nhiêu chừng quá đủ.

Em vẫn mơ
và anh là người vô tội
để bây giờ lời nhắn này gởi cho ai
Một mình mơ,
Một mình nhận lấy đắng cay
một lần được ngã vào vòng không thể có...

Ngày 5 tháng 5 nam 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả