Trăng - Hoa (*) Rơi Buồn



Trăng một mảnh sầu chia hoa nở
giữa hai nơi còn đó nỗi buồn
trăng treo vời vợi soi hồn
hoa vừa rộ hé đã hờn cánh tan

Trăng lòng trải miên man đêm tối
hoa màu phai vẫy gọi tháng năm
tình đời sương gió âm thầm
nhành hoa cứ thế nhạt mầm tươi xanh

Trăng lay chuyển long lanh bóng ngả
sáng đất trời xa lạ khoảng không
tận trong một cõi mênh mông
giữa trăng, hoa thắm héo lòng phôi pha

Hoa kịp đón, Xuân qua rất vội
giữa trời khuya tắm gội sương đêm
ngày sang buồn nối tăng thêm
mùa trăng sắp hết rũ mềm đóa nhung

-TH(042705)
[ (*) Xin mượn tựa "Trăng Hoa" từ bài thơ
Trăng Hoa Hội Ngộ - Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn ]




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả