Tháng Năm, Và Mẹ (6)
Từ con tiếng khóc tu oa
Nhành Lan tim tím làm quà trong nôi
Áo thô con mặc vào đời
"Nước cơm" thay Mẹ cúc côi qua ngày
Từ Cha gánh nặng đôi vai
Nuôi con ngày tháng, miệt mài rừng sâu
Nắng mưa sáng tối có nhau
Máu Cha nhỏ xuống nuôi mầm xanh tươi
Từ khi vắng Mẹ trong đời
Lời ru con lớn là bờ tre xanh
Gió đưa xào xạc loanh quanh
Hoà trong trời đất hoạ thành bài ca !
Từ Cha bỏ cuộc đi xa
Hẫm hiu số kiếp ,mái xiêu gió lùa
Mồ Cha hoang vắng cỏ mùa ...
Nấm cơm ...con lén ...đêm mưa bái mồ