Tháng Năm, Và Mẹ (7)
Có ai về bến sông tương ?
Nhắn dùm con với lời thương , lời buồn
Rằng : con khắc khoải miên trường
Nhớ dòng sông đỏ rau bìm quanh năm
Mai nầy con sẽ về thăm
Hái bông su đủa dầm cành me chua
Mồng tơi, rau nhúc, bốn mùa
Hái hoa bông xúng, thuở vừa chân không
Mẹ ơi ! ôm ấp từ lòng
Mong làm con Mẹ trên dòng nhân gian
Dòng sông "Thế Kỷ" tương tàn
Nên con của Mẹ lạc đàn bay xa
Mẹ ơi ! ngày tháng chóng qua
Giấc mơ nguồn cội con là VIỆT NAM
Mai nầy máu trở về tim
Chiếc ghe xa bến tìm về thân yêu