Bến Vắng


Vẫn hoài một giấc mơ thôi
Vấn vương hình bóng người nơi xa vời
Chơi vơi ngọn gió mồ côi
Mỗi chiều bến vắng mắt vời vợi trông

Hoàng hôn trời thoáng mây trong
Nắng hanh tô chút má hồng điểm dung
Vườn hồng rộ nở đầy bông
Mà mình vẫn mãi tay không cô triền

Bâng khuâng ngọn gió ưu phiền
Đìu hiu sương phủ mấy miền tình thơ
Một linh hồn nhỏ bơ vơ
Lạc lời hò hẹn đợi chờ bến duyên

Mi dài phủ kín hạt huyền
Giọt dài giọt ngắn bóng thuyền lênh đênh
Say mê ảo mộng chênh vênh
Đâu là bờ bến mông mênh đường về




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả