TRĂNG 2

Tóc gió tung bay từng sợi mềm
Gương soi bóng đổ mặt hồ êm
Sương đêm lơi lả vờn trăng nước
Lấp lánh ánh vàng nhuốm áo em

Thoang thoảng hồng hương quyện gót chân
Ngẩn ngơ xao xuyến vướng cung đàn
Thả hồn vào mộng trong trăng đó
Chớ động lòng trăng kẻo chóng tan

Văng vẳng đâu đây nhịp vắn dài
Ngửa nhìn hứng mảnh rơi đầy tay
Lào xào như có chân người đến
Động bước nai rừng ngỡ bước ai

Trăng khắp chỗ em đầy chỗ anh
Ngắm trăng cùng dệt mộng đêm lành
Sao đời chia cách mình đôi ngả
Em chợt ghen hờn bóng nguyệt thanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả