biết buồn
không biết
có phải
buồn sáng nay
ngoài sân
nhiều lá
úa xa cây
hay buồn
tại nắng chưa sang vội
để gió đem về hơi lạnh đây
không biết có phải buồn xế trưa
góc vườn còn nước đọng vì mưa
đêm qua mưa đổ như hờn giận
mây xám chắc buồn khi tiễn đưa
không biết có phải buồn lất lây
bóng chiều ngả xuống ở phương Tây
nguồn thơ đã cạn bao giờ thế
buồn đến bên người hỏi có hay
không biết có phải buồn tại tôi
bâng khuâng nhớ nắng bỏ chiều rơi
thẫn thờ khi sợ niềm vui mất
buồn biết tôi buồn , chỉ vậy thôi
buồn biết tháng ngày lặng lẽ trôi ...