Vỡ Mộng Đời Tan Tám Hướng Mười Phương


Chưa bao giờ phải bận lòng suy nghĩ
Nỗi niềm riêng, hạnh phúc giữ trong tay
Nhưng một ngày đã tựa áng mây bay
Đem tất cả vào mây trời vô vọng

Có những lúc cố quên rồi lại nhớ
Đã dặn lòng buổi sáng ấm bình minh
Nhủ lời ca (*) hoà điệu lời chim hót
Ngắm nụ hồng êm ấm nắng lung linh

Thả hồn bay mơ ngày hội bình yên
Cùng bầu trời màu xanh lơ biêng biếc
Trãi vị tha thiên hạ chốn thần tiên
Chẳng ưu tư, muộn phiền hay hối tiếc

Nhưng nghiệt ngã đêm trần truồng ma quái
Xui lòng mềm vô cớ gọi bâng khuâng
Ta trở về nghe lạnh đầy hờn dỗi
Vỡ mộng đời tan tám hướng mười phương

Ngày qua ngày gượng bước gót hư hao
Nếm hương thừa đổi thay nhiều oan trái
Cố lên nhé những thân thương mời mọc
Chôn vùi đi vào hoang phế niềm đau ...

________________________________


(*) "... Thiên đường xưa ta thường mơ, giờ đây đã mãi mãi xa vời ...
Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát ..."

Nhạc: Thà Một Lần Đau
Ca Sỹ: Ưng Hoàng Phúc

05/06/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả