những vần thơ ...








trong những vần thơ yêu dấu ơi
nghe kêu tha thiết , chỉ buồn thôi
lá rơi lả lướt bay theo gió
chạm tới đất rồi mới hết rơi

trong những vần thơ ươm đắng cay
mây bay từ sáng đến chiều nay
bay nhanh hay chậm còn bay mãi
không biết mệt nhoài , chỉ thích bay

trong những vần thơ có tóc mai
điệu đời lược dắt với hoa cài
hỏi ai có biết màu tê tái
mờ trắng như tình đã nhạt phai

trong những vần thơ ngậm tủi sầu
em buồn thao thức suốt canh thâu
mưa ngâu tháng bảy chờ lâu đấy
Ngưu Chức vui gì khi gặp nhau

trong những vần thơ lấp lánh sao
vì sao dấu nhớ của đêm nào
vô tình bóng tối buông hờ hững
nỗi nhớ lạc đường mất chiêm bao




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả