Bài Thơ Vui



Chậu hoa hường rất là xinh đẹp
Nở dấu yêu như phép nhiệm mầu
Chấp tay tha thiết nguyện cầu
Mẹ nhiều sức khỏe sống lâu với mình

Trời xanh mây trắng tình sâu đậm
Một đóa hồng làm chậm bước chân
Líu lo chim hát trong sân
Trời xuân gói trọn mến dâng mẹ hiền

Cây bông tím nhà bên hàng xóm
Hoa phủ đầy ong bướm lượn quanh
Tạ ơn tình cảm chân thành
Không quà chẳng bánh thôi đành tặng thơ

Mặc dù mẹ chẳng chờ đâu đợi
Viết thật nhanh để gởi kịp ngày
Chúc mừng lễ mẹ sáng mai
Mong rằng toại ý với bài thơ vui.



Ngọc-Huệ Khưu
May 7, 2005









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả