Lá Cờ Máu Của Em
* Viết tặng tuổi thơ trên quê hương VN
Sáng nay giờ thủ công
Cô bảo vẽ cờ hồng
Có sao vàng năm cánh
Lá cờ em thích không?
Nào kéo, nào giấy màu
Các bạn vui cùng nhau
Khéo tay tô cho đẹp
Riêng em buồn, cúi đầu
Nhà nghèo không đủ ăn
Mẹ còng lưng đi làm
Tiền đâu mua giấy vẽ
Tủi lòng nén tiếng than
Em nhìn ra sân vắng
Ôi! kìa chiếc lá vàng
Rơi rơi theo chiều gió
Thoáng nghĩ rất nhẹ nhàng
Lá cờ em làm xong
Màu đỏ: - máu tươi hồng
Sao vàng: - từ chiếc lá
Trình cô, cờ đẹp không?
Đem về em khoe mẹ
Cầm tay em, mẹ hôn
Chao ôi sao mà tội
Nỗi đau nào đau hơn!