Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vết Thương Tháng Tư

Dư niên quay đủ mười hai tháng
Hơi thở dồn căng khóc với cười
Lao theo cuộc sống không ngừng nghỉ
Mà vẫn lòng đau một tháng Tư

Mỗi khi hoa mận, hoa đào nở
Sợi nắng vàng rơi ở mé hiên
Chợt nhớ quê nhà xa hun hút
Khép lòng trăn trở một nỗi niềm

Tháng Tư hoa lá bày ra lộc
Tôi lại quay về dĩ vãng xưa
Để thấy con tim còn nguyên vẹn
Ngậm ngùi tay vẫy giọt mưa sa

Tháng Tư này nữa bao lần nhớ
Giật mình đã thấy tóc pha sương
Bao giờ thôi sống bằng mơ ước
Thôi viết vần thơ gọi cố hương

Tháng Tư này nữa bao lần nhớ
Một cảnh tang thương chữ nước nhà
Hỡi những người con mang hồn Quốc
Hãy cùng cất tiếng gọi Gia Gia


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả