Thơ Gửi Mẹ Hiền
Thơ viết gửi Mẹ hiền
Con chưa bao giờ nhớ
Ngôn ngữ tặng người yêu
Cầm bút cả trong mơ
Dâng Mẹ một bông hoa
Trao girls ngàn đoá hồng
Con biết Mẹ thật buồn
Dù lòng chẳng trách con
Hai mươi năm xa quê
Bấy nhiêu ngày rời Mẹ
Lần đầu tiên trong đời
Viết bài thơ dâng Mẹ
Cám ơn tình Mẹ hiền
Nuôi con lớn thành người
Dù đời lắm thăng trầm
Vẫn hy sinh vì con
Con trai thương Mẹ nhất !
Dù chẳng nói bao giờ
Tháng năm dài ấp ủ
Yêu Mẹ nhất là con
Mất vợ còn người tình
Mất người yêu còn bạn
Mẹ Hiền chỉ có một
Ai thay thế được sao
Hôm nay mừng lễ Mẹ
Mồng tám tháng năm này
Một lòng con thành kính
Cảm ơn Mẹ của con.
Andy Nguyen May 08, 2005