MƠ GẶP LẠI CHỊ TÔI .
Đêm nay trời đầy gió
Chị lại về bên em
Nép qua vuông cửa nhỏ
Chị khêu thêm ngọn đèn
Em bây giờ đã lớn
Chị không cho quà đâu
Chị về từ xa lắm
Bên kia nửa bán cầu
Tóc Chị đã đổi màu
Như bông cà na trắng
Chỉ còn sau vầng trán
Một khoảng đen vô tình
Trong bóng tối lặng im
Thấy Chị thời còn trẻ
Da trắng ngần bông bưởi
Tóc bồ kết thơm lừng
Chị mười sáu mười lăm
Tóc cài băng đô tím
Hàm răng cười lúng liếng
Má dính hai đồng tiền
Trở lại ngày thần tiên
Chị ôm em Chị khóc
Em nào đâu biết được
Chị thương em thơ ngây
Hôm nay Chị về đây
Vẫn mang theo Lòng Mẹ
Chị qua đi thời trẻ
Lòng như Mẹ tràn đầy
Đêm nay gặp lại Chị
Giấc mơ mềm như nhung
Trong những ngày xa nữa
Biết gặp Chị được không ?
Còn gặp lại Chị không ?
...................................
TRẦN KIÊU BẠC