LÒNG MẸ TRONG TÌNH CHỊ TÔI .
Đêm nghe Lòng Mẹ Y Vân
Nửa dành nhớ Mẹ , nửa phần Chị tôi
Mẹ đi về cuối chân trời
Chị còn ở lại quanh đời các em
Cũng lời ru nhẹ ru êm
Cũng ngày cơm trắng cũng đêm học bài
Mẹ không còn trở lại đây
Chị thay lời Mẹ lấp đầy tình thương
Em như con nước xa nguồn
Chị là sông lớn đổ tuôn nước về
Lá vàng bất chợt rụng đi
Lá xanh vẫn mãi ôm ghì lá xanh
Mẹ đi cuối bãi đầu ghềnh
Chị làm tóc bạc trở nên xanh màu
Lũ em nhìn tóc xanh dâu
Thấy còn nhớ tóc bạc đầu Mẹ yêu
Đêm đêm thức trắng canh khuya
Thấy hình Chị tưởng Mẹ về trong tranh
Đêm nghe Lòng Mẹ Y Vân
Mẹ trong tình Chị quẩn quanh đời buồn .
TRẦN KIÊU BẠC