Đường Em Đi
Em theo đoàn tàu sang xứ lạ
Đường em đi xa quá anh ơi !
Chiều mưa rơi sầu giăng ngập lối
Mỗi thu về em khóc chơi vơi
Lạy mồ Cha xin người tha tội
Thương quê nhà bóng Mẹ xa xưa
Tiếng thông reo còn vang kỷ niệm
Áng mây chiều lơ lững gió đưa
Dòng Xuân Hương ngọt ngào tình tứ
Tiếng chuông ngân Thánh Lễ Chính Tòa
Cung Đức Mẹ em quỳ khấn nguyện
Thánh Tâm buồn sương quyện rơi...rơi...
Em lên tàu sang xứ xa xôi...
Tuổi thơ em bao năm mòn mỏi
Ước mơ nhiều khi mùa gió gọi
Lòng băn khoăn thương nhớ khôn nguôi!