Xin cho em chút dỗi hờn

Có những chiều em nhìn ra khung cửa
Ngắm hoàng hôn về phía cuối chân trời
Đó là tương lai trong những cuộc đời ?
Hay ảo ảnh vàng son rồi chợt tắt ?

Hoàng hôn rất đẹp, nhưng mà sẽ lặng
Bởi vũ trụ xoay tròn trong trờI đất
Và tinh cầu phải theo hướng ngày đêm
Nên lòng người còn mãi vấn vương thêm

Những suy tư xin hãy cứ triền miên
Cho em được dỗi hờn lên mi mắt
Không ngần ngại dù tim em chất ngất
Vì đường trần, một kiếp để phù du ...

Ngày đã hết và hoàng hôn chìm khuất
Bóng thời gian còn lại chút bâng khuâng
Bên khung cửa em nghe lòng ray rức
Ngày qua ngày còn mất có được gì ?

Chỉ còn chăng ngấn lệ đọng trên mi
Nên xin hãy cho em chút dỗi hờn ...
Để trang điểm đời em trong cuộc sống
Và hy vọng ,thời gian dù...uyễn mộng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả