tàn giấc mơ hoa








cửa sổ sáng nay tôi mở ra
ngắm trời ngó đất lại nhìn hoa
những hàng dây điện không chao động
chim đã theo bày ... bay khuất xa

gió cũng âm thầm không ghé qua
chung quanh lặng lẽ tựa tha ma
lòng tôi như giấy không còn chỗ
để viết chữ yêu bằng thiết tha

sợi tóc vô tình rơi xuống tay
hôm qua thật khác với hôm nay
hôm qua tôi tưởng tơ là tóc
tóc nhẹ thành tơ dệt mộng đầy

tôi biết bây giờ là tóc thôi
tóc buồn lược rẽ lệch đường ngôi
đưa tay vuốt nhẹ trên mi mắt
giọt lệ vô tình rơi mặn môi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả