Hành Trình Đã Định

Mến tặng B & J

Chiếc xe lửa vào đường ngầm thăm thẳm
Ông lái tàu đã biết trước đường đi
Đường hầm sâu ông cũng chẳng sợ gì
Ra khỏi núi lại trở về ánh sáng

Đâu sợ hãi vì hành trình dài hạn
Con đường rầy mãi mãi vẫn song song
Ông lái tàu, hành khách mãi an lòng
Nếu tai nạn chẳng qua là tại số

Đôi bạn thiết tiến tới đời chồng vợ
Cũng như là xe lửa, cạnh nhau luôn
Những khi vui hạnh phúc lẫn đau buồn
Đi tới bến, đừng nửa đường gãy gánh

Sống như một tựa uyên ương liền cánh
Bay bổng cao, chia sẻ, giúp cho nhau
Cuộc đời chung, như cùng một chuyến tàu
Bến đã định, đi hoài cho tới đích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả